10/02/11 thỨ năm tuẦn 5 tn
Th. Côlática, trinh nữ Mc 7,24-30
mỌi sỰ đỀu có thỂ đỐi vỚi ngưỜi tin
“Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi.” (Mc 7,28)
Mời Bạn: Biết bao người thường xuyên lãnh nhận các bí tích, biết bao nhiêu người đi hành hương chỗ này chỗ khác, nhưng không phải ai cũng lãnh nhận được ơn như nhau. Ơn Chúa dồi dào như mạch nước đầy, nhưng bạn đi múc nước được nhiều hay ít là tùy ở lòng bạn. Yêu mến nhiều, tin nhiều, bạn sẽ được nhiều; yêu mến ít, tin ít, thì được ít.
Chia sẻ: Sống Lời Chúa mỗi ngày trong sự vắng mặt hữu hình của Chúa có làm bạn giảm sút đức tin không?
Sống Lời Chúa: Làm một cử chỉ biểu lộ lòng tin và dâng lên Chúa điều đang làm bạn khổ tâm nhất trong lúc này.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin gia tăng củng cố niềm tin để con luôn vững mạnh trong mọi lúc, nhất là lúc con gặp bao khó khăn trong cuộc sống.