Sống đức tin _ Thiên Chúa trông thấy là đủ

THIÊN CHÚA TRÔNG THẤY LÀ ĐỦ
Khi tạc những pho tượng trên nóc vòm nhà thờ Milan, điêu khắc gia đại tài Michel Ange vẫn tỏ ra kỹ lưỡng trong những chi tiết nhỏ nhặt, dù là không ai có thể thưởng thức những chi tiết đó từ bên dưới. Có người hỏi nhà điêu khắc:
-         Công phu như thế làm gì, ở dưới có ai xem thấy đâu?
Nhà điêu khắc đại tài trả lời:
-         Ở dưới không ai thấy, nhưng đã có Thiên Chúa thấy! Và thế là đủ rồi.
Cao quí thay những tâm hồn nào có thể nói được như thế. Điều đó diễn tả sự trong sáng và sức mạnh của lương tâm. Thế giới này sẽ trở nên hết sức tuyệt vời không phải do những công trình vĩ đại để phát triển kinh tế, hay những dự án khoa học tân tiến… nhưng là do những lương tâm trong sáng không hành động vì cái nhìn của con người mà vì cái nhìn của Thiên Chúa.  
Bức tranh tuyệt mỹ đó sẽ bắt đầu từ những nét chấm phá nho nhỏ là chúng ta. Chúng ta hãy bắt đầu thực hiện bức tranh đó nơi đời sống Kitô hữu của mình.
“Lòng ứa đầy những gì, thì miệng nói ra.” (Mt 12,34)
* Lạy Chúa, xin giúp chúng con ý thức một cách sâu xa vị trí nhỏ bé ‘quan trọng’ của mỗi người chúng con trong chương trình của Chúa.