Th. Batôlômêô, tông đồ Ga 1,45-51
PHÁ ĐỔ THÀNH KIẾN
Ông Na-tha-na-en bảo: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái hay được?”
Ông Phi-líp-phê trả lời: “Cứ đến mà xem.” (Ga 1,46)
Ông Phi-líp-phê trả lời: “Cứ đến mà xem.” (Ga 1,46)
Mời Bạn: Thử liệt kê những phán đoán của bạn về một người hay sự việc nào đó và nhận định xem những phán đoán đó có nhuốm màu định kiến dựa trên kinh nghiệm quá khứ phiến diện hay tầm nhìn rất hạn hẹp của bạn hay không.
Sống Lời Chúa: Bạn thử áp dụng lời khuyên của Phi-líp-phê: “Cứ đến mà xem” để bạn được Ngài thấu hiểu trước khi có thể hiểu và nhận ra người khác ở mức độ sâu xa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, ước chi mỗi lần phải đưa ra một nhận định, xin Chúa đừng để con bị chi phối bởi những kinh nghiệm tiêu cực của con trong quá khứ nhưng trước hết xin cho con biết nhờ ánh sáng của Chúa soi dẫn để con thấu hiểu đường lối Chúa và nhờ đó con có thể nhận định theo cái nhìn của Chúa về mọi người và mọi sự kiện đang diễn ra ở chung quanh con. Amen.