Sống đức tin _ vẫn còn thời gian

VẪN CÒN THỜI GIAN
Nhiều người có cảm tưởng rằng họ đã quá trễ để bắt đầu một cuộc sống mới cho Thiên Chúa và cho mọi người. Họ thường nói là họ đã quá già, một phần lớn cuộc đời họ đã qua đi, và kết luận rằng: “Giá mà tôi có thể sống lại hai mươi năm về trước… chứ bây giờ thì quá trễ rồi!”
Vào năm ba mươi ba tuổi – cái tuổi trung niên như tuổi họ – sau một quãng đời dài dẵng tội lỗi và vô đạo, thánh Augustin đã ý thức về sự ngu xuẩn đáng sợ của mình. Nhưng ngài đã không chỉ đơn giản ngồi xuống than tiếc cho những năm tháng tồi tệ và phung phí của quá khứ, một điều rất dễ dàng mà nhiều người đã làm như thế, nhưng thay vào đó, thánh nhân đã nắm lấy tình yêu ngài tìm thấy trong Đức Kitô, và với tình yêu đó, ngài đã gặp gỡ tất cả mọi người. Trong sự hiến thân cho ông chủ mới tìm được này, ngài đã xây dựng được nhiều hơn gấp bội những gì trước đó ngài đã phá đổ. Ngài đã không giữ tình yêu Đức Kitô cho riêng mình, nhưng hết sức cố gắng ban phát tình yêu đó cho toàn thế giới!
“…những người đã liều mạng sống vì danh Chúa chúng ta, Đức Giê-su Ki-tô.” (Cv 15,26)

* Hãy cầu nguyện xin được kiên trì với ơn cứu độ, và không nản chí dù đang ở thời điểm không thuận tiện.