Sống đức tin _ biết muốn


BIẾT MUỐN 
Một hôm bà chị của thánh Thomas Aquinas hỏi người: “Phải làm gì để được hưởng hạnh phúc đời đời?” 
“Phải muốn được như thế,” người trả lời.
Lịch sử đã cho ta thấy bao gương sáng của các vĩ nhân về lòng muốn quyết liệt của họ, nhất là nơi đời sống các thánh. Họ không hề nản chí dù nhiều khi chính số phận cũng như chống lại họ. Dù bao khó khăn, cản trở gặp phải trên đường đi, các ngài vẫn lập đi lập lại với chính mình: “Tôi muốn.”
Lịch sử Giáo Hội cũng như lịch sử của mỗi con người vẫn chỉ là một cuộc đấu tranh giữa hai thế lực thiện và ác. Đây là một trận chiến không có giải pháp trung dung, không có thế hòa, mà chỉ có thắng và bại, và do đó cũng không có nghỉ ngơi mà chỉ có chiến đấu và chiến đấu. Phần thắng cuối cùng chỉ thuộc về những ai biết muốn, và muốn cách cương quyết.
 “Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được.” (Mt 11,12)

v     Lạy Chúa, xin giúp con trở nên một chiến sĩ mạnh mẽ của Chúa trong việc tông đồ.