BẠN SẼ LÀM GÌ?
Chưa bao giờ chị
thấy một trường hợp có nhiều triệu chứng kết hợp như vậy. Vội vàng, chị sai một
người cưỡi ngựa đến một trạm điện báo gần nhất, cách đó 20 dặm, để gửi một bức
điện khẩn cho bác sĩ Eneas McDonald ở Toowamba, để xin ông chỉ dẫn. Trong lúc
chờ đợi, chị ngồi suốt đêm bên giường bệnh để hết sức an ủi em bé. Lúc rạng
sáng, bức điện trả lời mong ước đã đến. Bức điện viết: “Những triệu chứng chị mô tả cho biết đây là bệnh bại liệt trẻ em. Chưa
có cách chữa trị. Hãy làm điều gì tốt nhất chị có thể làm.” Chị Kenny
choáng váng: Trường hợp này hầu như là vô vọng.
“Không,” Dì Kenny thật
nhỏ nhẹ trả lời, “Điều trước tiên tôi đã
làm là quì gối xuống và cầu nguyện.”
“Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người
chăm sóc anh em” (1Pr 5,7)
·
Lạy Chúa, đức công
chính và lòng nhân ái của Chúa là thuốc chữa lành mọi bệnh nạn của chúng con.
Xin cho chúng con được hưởng lòng nhân hậu của Chúa, và xin giúp chúng con sống nhân hậu với mọi người.