NÓI THẬT
Thánh Gioan Cantius vội vàng chạy ngược trở
lại và đưa mấy đồng vàng cho bọn cướp, xin chúng tha cho cái tội nói dối.
Trong một lần
hành hương, ngài bị một băng cướp tước đoạt ví tiền rồi lại hỏi xem ngài còn đồng
nào nữa không. Ngài nói rằng đó là tất cả những gì ngài mang theo. Bọn cướp để
ngài đi. Thế nhưng đi chưa xa lắm thì ngài nhớ đến mấy đồng vàng khâu vào quần
áo. Ngài vội vàng chạy ngược trở lại và đưa mấy đồng vàng đó cho bọn cướp, xin
chúng tha cho cái tội nói dối.
Cả bọn cướp ngạc
nhiên chẳng nói được lời nào, và vui vẻ trả lại cho ngài tất cả số tiền họ đã lấy
của ngài.
Lời nói thật là thước
đo hạnh phúc của một gia đình và sự trưởng thành của một con người. Còn nói dối
là còn trốn tránh, là còn sợ hãi, mà ở đâu còn sợ hãi thì ở đó chưa có tình
yêu; chưa có Thiên Chúa.
“Nước tôi không thuộc
về thế gian này” (Ga 18,36)