5 phút cho Chúa _ dựa vào lời Thầy


Thứ Năm 06/9/07                                                                       
 DỰA VÀO LỜI THẦY
“Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng dựa vào lời Thầy, tôi sẽ thả lưới. ” (Lc 5,1-11)
Suy niệm: “Không thầy đố mày làm nên.” Phêrô cho thấy ông rất ý thức sự thật này qua lời tuyên bố đầy xác tín: “chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà chẳng được gì, nhưng dựa vào lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” Ông gác qua kinh nghiệm đánh cá rất dày dạn của mình và nghe theo lời Thầy trong chính chuyện… đánh cá! Phêrô đã thể hiện cái tâm “tầm đạo” của ông bằng thái độ cởi mở, hoàn toàn phá chấp, sẵn sàng lắng nghe. Và ông trúng đậm: một mẻ cá đầy đến gần rách cả lưới! Nhưng đó mới chỉ là ‘khúc dạo đầu’ có tính tượng trưng thôi; từ đây Phêrô bỏ mọi sự mà theo Đức Giêsu và rồi ông sẽ trở thành một tay ‘đánh lưới người’ cự phách. Từ đây, ông lấy lời của Thầy làm động lực và điểm tựa cho cả cuộc đời ông.
Mời Bạn: Nhìn xem đâu là những động lực mạnh nhất đang lèo lái tư tưởng và hành động của con người hôm nay? Phải chăng đó là tinh thần độc tôn lợi nhuận của nền kinh tế toàn cầu hoá với cơ man những triệu chứng của nó? Phải chăng đó là chủ nghĩa hưởng thụ, hưởng lạc được hỗ trợ bởi đủ thứ tiện nghi và dịch vu,ï và được quảng bá bởi cả một cỗ máy truyền thông đồ sộ? Phải chăng đó là tham vọng quyền lực dẫn người ta đến chỗ phe cánh kình chống triệt hạ nhau, sẵn sàng dùng mọi phương tiện miễn sao đạt mục đích của mình?
Chia sẻ: Trong một bối cảnh như thế, là môn đệ của Đức Kitô, ta phải làm gì để thượng tôn Lời Chúa, để Lời Chúa thật sự trở thành “ngọn đèn soi cho con bước,” trở thành động lực sâu xa nhất của đời ta?
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn dành thời giờ suy niệm Lời Chúa, để Lời Chúa thấm nhập và dẫn dắt mọi việc làm của bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chỉ có Chúa là Thầy dạy đích thực. Xin cho con luôn biết nghe và thực hành Lời Chúa. Amen.