Lời Chúa cnmc 4b _ bài giảng cho thiếu nhi

Chúa nhật IV Mùa Chay – Năm B
Chủ đề: Thiên Chúa yêu thương và cứu thế gian  
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I.            NHẬP
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài để những ai tin vào Ngài thì không phải chết nhưng được sống đời đời.”
Xin Chúa giúp chúng ta xác tín vào tình yêu cứu độ của Chúa, để không thất vọng về những lỗi lầm đã phạm, không chán nản vì sa ngã bất trung, nhưng biết tin tưởng mạnh dạn trở về, giao hoà với Chúa, hầu tìm lại cho mình một cuộc sống an bình và hạnh phúc.
Báo chí VN cách đây mấy năm, có nói nhiều về việc hiến xác của em Nguyễn Đức Minh, một thanh niên tật nguyền Công Giáo. Việc hiến thân xác cho mục đích khoa học sau khi chết, không chỉ là một nghĩa cử của lòng nhân ái, nhưng còn làm nảy sinh, bùng nổ một hiệp hội có tên là “Hiệp Thông”, bao gồm những người tình nguyện hiến thân xác mình theo gương Nguyễn Đức Minh. Sự hy sinh cùng nghĩa cử của em Minh, khi chấp nhận trao ban thân xác cho khoa học, chỉ là một điểm sáng trong nguồn sáng bao la, chỉ là một giọt yêu thương trong biển yêu thương của Thiên Chúa. Ngược dòng thời gian để trở lại với lịch sử của dân Chúa, chúng ta sẽ cảm nghiệm sâu xa hơn xác quyết này.
Hình 1: Dân Chúa trong sa mạc thờ lạy bò vàng.
* Trước cảnh dân Chúa phải lưu đầy khổ cực, Thiên Chúa đã làm gì cho họ?
T. Thiên Chúa đã nhờ Môisen mà giải thoát họ khỏi đất Ai Cập.
* Trong sa mạc, Chúa đã làm gì để nuôi dưỡng họ?
T. Ngài đã ban cho họ được manna và chim cút làm của ăn.
* Được Chúa yêu thương, họ có trung thành với Chúa không?
– Không, nhưng đã kêu ca trách móc Thiên Chúa, vì đã đưa họ vào hoang địa để họ phải chết khát.
Hình 2: Môisen treo con rắn nơi hoang địa.
* Trước những việc làm tội lỗi của họ, Thiên Chúa đã làm gì?
T. Ngài đã để rắn hổ lửa bò ra cắn chết nhiều người trong họ.
* Trong cơn lo âu và sợ hãi, họ đã làm gì?
T. Đến với Môisen, và xin ông cầu nguyện với Chúa tha thứ cho họ.
* Chúa đã dạy Môisen làm gì để cứu họ?
T. Đúc một con rắn bằng đồng và treo lên, để ai nhìn lên con rắn thì sẽ được cứu thoát.
Hình 3: Chúa Giêsu bị treo trên cây thập giá.
* Thiên Chúa đã làm gì, để thể hiện lòng yêu thương con người?
T. Ngài đã tạo dựng, quan phòng, yêu thương săn sóc lo lắng cho họ.
* Con người đã đáp lại tình yêu Chúa thế nào?
T. Họ đã quay lưng, và phản bội khi đi vào con đường tội lỗi.
* Chúa đã làm gì để cứu vớt con người?
T. Cho Con Một Ngài xuống thế và chết trên thập giá, để cứu chuộc, và dẫn con người về với hạnh phúc Nước Trời.
III.        ÁP DỤNG:
Hình 4: Hình giáo dân vác thánh giá vào ngày Thứ Bảy Tuần Thánh.
* Nhờ đâu mà nhân loại đã được thoát chết sau khi phản bội?
T. Nhờ đã biết nhìn lên thập giá, nơi mà Con Thiên Chúa đã bị treo lên.
* Để được Chúa giải thoát cứu độ, em phải làm gì?
T. Phải tin vào danh Con Một Thiên Chúa:
* Tin vào Chúa, là nhìn ra tội lỗi mình, nghe theo Lời Chúa mà hoán cải ăn năn, mà quay gót trở về.
* Tin vào Chúa, còn là cùng Ngài đi lại con đường hy sinh thập tự, khi biết đón nhận những vui buồn, mà Chúa gửi đến cho ta.
IV.         BÀI CA Ý LỰC SỐNG: NGÀY XƯA CHÚA KITÔ
Ngày xưa Chúa Kitô thập giá vác trên vai, mão gai cuốn trên đầu Người ra pháp trường. Người đi chết cho tôi, Người đi chết cho anh, chết cho em đi chết cho người người hôm nay.
Bạn ơi hãy nhớ. Người đã chết cho đời. Bạn ơi có hay. Xin trao Người vòng tay. (Lặp lại sau mỗi câu).
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp