Lời Chúa cntn 28a _ bài giảng cho thiếu nhi


CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN - NĂM A
Chủ đề: “Người ta từ Đông chí Tây đến dự tiệc trong Nước Chúa”
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I. NHẬP
“Người ta sẽ từ Đông chí Tây đến dự tiệc cưới trong Nước của Thiên Chúa”. Lời Chúa mời gọi mỗi chúng ta đến với Ngài để được tham dự vào tiệc cưới của Con Chiên.
Xin cho chúng ta ngay trong thánh lễ này, biết chuẩn bị tâm hồn xứng đáng, hầu có thể được thông phần vào bữa tiệc Thánh Thể mà chính Chúa Giêsu đang khoản đãi và mời gọi.
Chuyện kể rằng: Có một người nông dân nọ gia đình rất nghèo khổ. Để thay đổi số phận hẩm hiu, anh ta quyết định lên đường, thực hiện một chuyến làm ăn xa. Sau những năm tháng vất vả làm việc, anh ta đã trở thành một người giàu có. Bấy giờ, anh có ý định trở về quê cũ, gặp lại người thân. Mặc lại bộ quần áo nông dân hôm nào, anh trở về quê nhà và được mọi người đón tiếp một cách tẻ nhạ
T. Vui mừng sau nhiều năm xa cách, anh làm một bữa tiệc, mời mọi người thân quen đến dự. Vì nghĩ rằng anh cũng vẫn chỉ là một nông dân khố rách áo ôm, nên mọi người đều xa tránh và chẳng ai muốn đến dự vì sợ bị thiệt thòi chăng. Cuối cùng chỉ có một đứa cháu có mặt trong bữa tiệc đó. Sau bữa tiệc, anh ta không những tặng quà mà còn cho đứa cháu một khoản tiền lớn mà anh ta dự định sẽ giúp cho những người đến dự tiệc. Câu chuyện vỡ lở và bấy giờ mọi người tiếc ngẩn tiếc ngơ.
Hình 1: Thị kiến trên núi nhà Thiên Chúa.
* Isaia hôm nay được ơn thị kiến những gì?
T. Thấy Thiên Chúa cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân; Ngài còn mở tiệc với thịt béo và rượu ngon dành cho các dân các nước.
* Trước lời hứa của Thiên Chúa, thái độ dân chúng thế nào?
T. Họ hân hoan vui mừng vì ơn Người cứu độ.
Hình 2: Đức Vua mời dự tiệc.
* Hôm nay có tiệc cưới của ai, và những ai được mời dự tiệc?
T. Tiệc cưới của hoàng tử. Những người được mời là người thân thiết của Đức Vua.
* Vì lý do gì mà họ không đến dự tiệc cưới?
T. Vì những lý do này: – Bận thăm trại – Mắc buôn bán.
* Đức vua đã xử với họ ra sao khi giết các người đầy tớ mà vua sai đến ?
T. Vua sai lính tru diệt bọn sát nhân và thiêu hủy thành phố của chúng.
Hình 3: Đức Vua vào phòng tiệc cưới.
* Vì bạn bè Đức Vua từ chối, Ngài đã cho mời ai vào dự tiệc cưới?
T. Tất cả mọi người, bất luận già trẻ lớn bé không phân biệt giầu nghèo.
* Để xứng đáng dự tiệc cưới phải có điều kiện nào?
T. Phải mặc áo cưới chỉnh tề và xứng đáng.
* Số phận những người khinh thường sẽ ra sao?
T. Họ sẽ phải ném vào nơi khóc lóc và nghiến răng.
III. ÁP DỤNG:
Hình 4: Các em bé đang tham dự Thánh Lễ.
* Tiệc cưới mà Chúa mà Chúa khoản đãi chúng ta hôm nay là gì, ở đâu?
T. Đó chính là tiệc Mình Máu Thánh Chúa trong mỗi Thánh Lễ.
* Trong Thánh Lễ, chủ tế mời gọi chúng ta thế nào ?
T. Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
* Để xứng đáng dự tiệc Chiên Thiên Chúa, em phải làm gì ?
T. Phải làm những việc này:
- Bên ngoài:
+ Siêng năng tham dự Thánh Lễ.
+ Đi lễ đúng giờ và ăn mang gọn gàng sạch sẽ.
+ Giữ sự nghiêm trang đứng đắn, mở miệng thưa đáp với cộng đoàn.
      - Bên trong:
+ Dọn tâm hồn thật trong sạch thánh thiện.
+ Sốt sắng nghiêm trang đón rước Mình Máu Thánh Chúa.
* Đón nhận hạnh phúc được rước Chúa, em còn phải làm gì?
T. Mời gọi các bạn đến với Chúa và lãnh nhận Mình Máu Thánh Ngài.
IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG: Có Thánh Thể
Có Thánh Thể đời em hết đơn côi.
Có Thánh Thể đời không còn u tối.
Có Thánh Thể đời em sẽ nở tươi.
Có Thánh Thể đường dẫn lên quê trời.
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp