5 phút cho Chúa _ Ngài trỗi dậy rồi!


12/04/09                                                 CHÚA NHẬT PHỤC SINH – B
Mừng Chúa Sống Lại                                                        Lc 24,1-12
NGÀI TRỖI DẬY RỒI!
“Sao các bà tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi.” (Lc 24,5b-6)
Suy niệm: Khi có dịp tiếp xúc với những người vừa trải qua hay chứng kiến một biến cố quan trọng như cháy nhà, sóng thần, hoặc thoát chết trong gang tấc, ta thấy nơi họ một nỗi kinh ngạc, bàng hoàng, hay một niềm vui không thể diễn tả hết được. Đặc biệt khi kể lại, họ đã diễn tả với tất cả niềm xác tín vì họ là người trong cuộc, vì vừa được chứng kiến. Hiểu được vậy, chúng ta mới phần nào cảm thông được tâm trạng của các tông đồ trong sự kiện Đức Kitô phục sinh. Lạ lùng quá! Hãi hùng quá! Kỳ diệu quá! Vui mừng quá và cũng có thể là kinh khiếp quá! Các ông vừa được chứng kiến Thầy mình, người đã chết nay trỗi dậy và hiện ra với mình. Khi lòng tràn ngập niềm vui tột cùng này, các ông không thể không nói, không thể im tiếng được. “Thật, Chúa đã sống lại rồi, Chúa đã sống lại rồi,” cứ thế mà các ông kể lại, cứ thế mà khoe, và làm chứng. Đây chính là Tin Mừng đầu tiên (Kerygma).
Mời Bạn: Chia sẻ niềm vui với các tông đồ, những người đã chứng kiến và sống chết cho mầu nhiệm Đức Kitô Phục Sinh. Dưới ánh sáng Phục Sinh, đời bạn sẽ có một ý nghĩa mới mẻ, giúp bạn sống vui tươi và hy vọng vì Đức Kitô, Đấng bạn tin theo, quả thật là Thiên Chúa, và một ngày kia sẽ cho bạn cùng sống lại với Ngài.
Chia sẻ: Niềm tin Phục Sinh có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bạn không?
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày tôi sẽ cố gắng “vượt qua” tính ích kỷ, thói nhỏ mọn, tính ươn hèn, và những đam mê bất chính.
Cầu nguyện: Cùng hát vang: “Chúa đã sống lại rồi! Allêluia! Allêluia!”